Giấc Mơ Đầu Ngày

Tác giả: HNLC

Vầng dương vừa hé non xa
Em đà thức giấc gọi ta bao lần
Giữa khung trời nhớ thật gần
Nghe tim xao xuyến muôn phần say mê
Tình mang suối mát tóc thề
Cho ta vùi mặt tràn trề hương mơ
Tâm hồn chợt hóa nên thơ
Tung bay theo gió quyện bờ tóc mây
Lần tay nâng nhẹ vai gầy
Dìu em bước xuống đọa đày trần gian
Chiêm bao là chốn thiên đàng
Sao không dài mãi thênh thang chuỗi ngày
Bên đời vực thẳm cuồng say
Bao nhiêu hệ lụy quắt quay kiếp người
Giữ cho em thắm nụ cười
Dẫu tim chai đá biếng lười luân lưu
Đời ta một kiếp phiêu du
Trăm ngàn trắc trở sương mù tương lai
Có em nằm giữa vòng tay
Tim nghe ấm lại ... một ngày trôi qua.
Aug 27-06
Chưa phân loại
Uncategorized