Em Trưng Vương

Tác giả: Vivi

Em Trưng Vương *


Em tự hỏi vì đâu mà nhớ thế
Đến cái thời áo trắng thích ô-mai
Đôi làn môi chín mọng ủ men cay
Đưa ánh mắt nhìn đời cười ngạo nghễ

Bên vuông cửa sân trường ngồi hong nắng
Cho đoản văn đùa cợt với vần thơ
Em hậu phương “yêu lính trận trong mơ!”
Viết nhật ký “ươm mầm chờ trái đắng!”

Tình “kết nụ trái mùa” theo năm tháng
Rụng rơi đầy tập vở có ngờ đâu
Như vào Thu lá úa đổi thay màu
Bay lã chã bên dòng sâu dĩ vãng

Em tóc xõa Trưng Vương nay chớm bạc
Giữa quê người trĩu nặng mối tương tư
Nhớ trường xưa bạn cũ lặng ngôn từ
Thầm rót lệ tưới cây sầu xơ xác

Cơn bão tuyết khuấy phai dòng mực tím
Chảy vào tim loang lổ giấc mộng thường
Năm tháng dài đơn lạnh đắp màn sương
Hồn buốt giá ép khô từng kỷ niệm

VIVI
*MN - Montréal, vào Đông, 1994
- Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam -
Chưa phân loại
Uncategorized