Em Phải Giấu

Tác giả: EM PHẢI GIẤU...!

Em phải giấu Người giọt nước mắt rơi từ nỗi thương mình
Đã chảy hết một phần đời đơn độc
Em nào có bảo vì cớ nào làm Em khóc
Có lẽ do Em quá nhạy cảm đó mà...

Em giấu tuổi hờn sau những câu chữ thật thà
Dấu chấm, phẩy và những khoảng chờ mong lặng lẽ
Em viết về Người, về Em, về những ngày còn trẻ
Về những giấc mơ mang lí lẽ có Người đi cùng...

Em giấu Người sau ánh mắt thoảng thốt buồn
Và nụ cười có hương cỏ dại
Em giấu Người vào nỗi nhớ niềm thương
Vào một ngày mưa ngây dại tiếng thở dài...

4/1018
Chưa phân loại
Uncategorized