Em ...nếu Anh Về Không Kịp

Tác giả: Đình Lang

Em ...Nếu Anh ...
Nếu anh về
Không kịp mùa lá rụng
em nhặt giùm
một chiếc uá vàng rơi
ráng gom hết
mây trời thu vời vợi
vào đôi mắt xa khơi đợi anh về

Nếu anh về
không kịp gió heo may
đừng đóng cửa
để thu viếng từng ngày
trong thư phòng
có bài thơ làm sẵn:
hẹn cùng thu năm tới gặp lại đây

Nếu anh về
không kịp nắng thu vàng
ở sau nhà
có một cánh rừng hoang
Chỉ em thôi !
đừng cho ai lai vãng!
dỗ hộ anh những tia nắng đang hờn

Nếu anh về
không kịp đón mưa thu
nói là anh
đang ở chốn xa mù
mưa gắng đợi
đừng ra vùng nhiệt đới
sợ mưa rừng làm lạc lối mưa thu

Nếu anh về
không kịp ngắm trăng thu
nhắn rằng anh
nơi rừng thẳm âm u
hãy đến rọi
những vần thơ dang dở
viết về em ... bài thương nhớ vô bờ

Nếu anh về
không kịp ...
em ơi !
nếu anh không... kịp về ...

Thơ Đình Lang
Chưa phân loại
Uncategorized