Tác giả: Phạm Thanh Thảo
Em đi... về phía ... sau lưng
Câu thơ anh viết rưng rưng nỗi buồn
Tình em như... cánh chuồn chuồn
Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay !
Nhớ em - cái nhớ quắt quay
Men say trong mắt, hương cay trong hồn
Em đi ... dạ có bồn chồn...
Thương anh mất mát nửa hồn xa em ...
Em đi - Mây trắng ngưng trôi
Thương em lỡ bước xa xôi phương nào
Em đi - Con sóng cồn cào
Xót xa nỗi nhớ mãi gào tên em...
Câu thơ anh viết rưng rưng nỗi buồn
Tình em như... cánh chuồn chuồn
Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay !
Nhớ em - cái nhớ quắt quay
Men say trong mắt, hương cay trong hồn
Em đi ... dạ có bồn chồn...
Thương anh mất mát nửa hồn xa em ...
Em đi - Mây trắng ngưng trôi
Thương em lỡ bước xa xôi phương nào
Em đi - Con sóng cồn cào
Xót xa nỗi nhớ mãi gào tên em...