Em Đã Không Cột Tóc

Tác giả: Đào Nguyên

Xin gởi đến anh một khối tình,
Của ngày thơ dại thuở băng trinh
Đã tan vào mộng thành hư ảo
Nức nở bao đêm khóc thương mình

Xin gởi đến anh một tấm lòng
Bao ngày xa cách nhớ cùng mong
Anh đi thuở nọ không về nữa
Thấp thoáng hồn ai đứng bên song

Xin gởi đến anh một lời thương
Nhớ anh ai thức suốt đêm trường
Gởi thương vào mộng, mong theo gió
Mây quyện đầy trời tơ nhớ vương

Xin gởi đến anh một lời yêu
Cho ngày dài quá bớt cô liêu
Cho con tim nhỏ thêm hơi ấm
Cho kẻ đơn côi bớt lạnh nhiều

Xin gởi đến anh một lời chào
Tình anh vẫn sáng tựa ánh sao
Để trong đêm tối còn lấp lánh
Soi mãi qua tim bóng dáng nào.

Không biết bây giờ anh ở đâu
Mây trôi lãng đãng vấn vương sầu
Gió đưa mây thoảng về phương ấy
Gởi chút hương yêu thuở ban đầu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả