Em Có Hiểu

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH CÓ BIẾT
Anh có biết em yêu anh nhiều không
Tuy em không nói lòng em luôn nhớ
Có nhiều đêm em thao thức trăn trở
Nếu lỡ một ngày dang dở tình yêu

Anh có biết em ước mơ bao điều
Em ước rằng sớm chiều mình bầu bạn
Tình chúng mình không bao giờ nứt rạn
Yêu hoài hoài mãi mãi vạn ngày sau

Anh có biết em yêu anh thế nào
Ngày qua ngày em ra vào trông ngóng
Mong một ngày trái tim anh xúc động
Anh sẽ về lối mộng hết buồn hoang

Anh có biết em yêu anh vô vàn
Ân tình em luôn nồng nàn tha thiết
Yêu thương anh chưa bao giờ cạn kiệt
Lòng chân thành da diết đợi chờ anh

Em vẫn biết anh có duyên mộng lành
Trái tim anh không dành cho em nữa
Chúc anh hạnh phúc mặn mà chan chứa
Nhớ anh nhiều em chọn lựa rời xa

Thông Mỹ Linh
EM CÓ HIỂU
(Họa bài thơ ANH CÓ BIẾT của Thông Mỹ Linh)
Em có hiểu anh mê em lắm không
Anh đắm đuối lòng anh cuồng nhớ
Anh vẫn biết tình chúng mình trắc trở
Nhưng chẳng bao giờ dang dở tiếng yêu

Em có hiểu anh cầu nguyện nhiều điều
Em rực rỡ ráng chiều yêu và bạn
Tình chúng ta vững bền không hề rạn
Em nhiệm mầu cho đến vạn đời sau

Em có hiểu anh yêu em nhường nào
Em là nàng tiên anh vào mãi ngóng
Em là đoá hoa hồn anh rung động
Em diệu kỳ cơn mộng mị hồng hoang

Em có hiểu anh say em vô vàn
Tình chúng mình vẫn nồng nàn tha thiết
Như dòng thơ chẳng bao giờ cạn kiệt
Em tuyệt vời da diết của lòng anh

Anh biết ơn em kỳ diệu hiền lành
Anh sẽ mãi dỗ dành em nhiều nữa
Cảm ơn em vẫn thứ tha dung chứa
Tình chúng mình không lần lựa không xa

Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 6 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized