Đừng Quay Lưng Đừng Thành Người Xa Lạ

Tác giả: Nam Phong

Em không muốn mình vẫn mãi cô đơn
Cứ núp sau bóng giận hờn anh ạ
Không muốn mình quay lưng thành hai ngã
Và để rồi thành người lạ đâu anh

Em không muốn làm cô gái hao hanh
Ở trong tim tất cả dành thương nhớ
Lòng chất đầy nỗi hận ghen lo sợ
Để một ngày tình dang dở, rời xa

Em không muốn mình như trẻ lên ba
Không có anh em khóc òa mắt lệ
Chuyện buồn vui cần người nghe em kể
Muốn kề bên nhõng nhẽo để được yêu

Em không muốn mình phải khóc thật nhiều
Em chỉ muốn được thương yêu chiều chuộng
Tựa vai anh những buổi chiều sóng cuộn
Nắm chặt tay và được ở gần nhau

Em không muốn mình ôm mãi nỗi đau
Không muốn mình tự dày vò quá khứ
Nơi tình yêu em đắn đo do dự
Chỉ muốn mình được nếm đủ yêu thương

Em không muốn mình cứ mãi quay lưng
Xin anh đừng để đường thành hai ngã
Đừng quay lưng, đừng thành người xa lạ
Bắt con tim phải đau nhói đợi chờ

Thơ Nam Phong
Đà Nẵng, 10.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized