Dù Con Không Về

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

DÙ CON KHÔNG VỀ
(Thay lời các chiến sĩ hy sinh bên đảo Gạc Ma)

Từ ngày ấy con không về
Ngủ trong lòng biển, vỗ về biển ru

Nhớ ngày mẹ tiễn con đi
Ấm bàn tay Mẹ...những gì Mẹ ơi
Con đi giữ biển giữ trời
Khôn nguôi lòng mẹ xa vời bóng con

Hòa bình nào đã bình yên
Kẻ thù chiếm đảo ngày đêm rình mò
Đổi thay lòng dạ ai dò
Máu loang còn đọng sao ngờ sài lang

Một ngày sóng dội vỡ toang
Con đi đi mãi hương nhang ngút ngàn
Ra đi để giữ giang sơn
Không về để lại tiếng thơm cho đời

Con thương Mẹ lắm Mẹ ơi
Xa con đau yếu trở trời ai chăm
Héo mòn hương khói tư rằm
Theo con về cõi vong nhân niết bàn

Mẹ ơi! Thôi nhé đừng buồn
Con còn đồng đội quây quần ở bên
Biển triều sóng vỗ ấm êm
Ngọt ngào hương biển về bên con nằm

Con đi ca khúc sóng ngầm
Hòa vang lòng biển tháng năm đợi chờ
Hồn người đã dệt thành thơ
Nâng cao khí phách cõi bờ ngàn năm

19/7/2015
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized