Đón Nắng

Tác giả: Thống Trần

Nắng gay gắt khi mình còn quá trẻ,
Gió thỉnh thoảng đưa mây về qua núi.
Rồi tan mau,
Hơi đá lại nùng người,
Những đôi chân hai mươi,
Bao năm mới khỏa ước mơ rong rủi.

Xin cám ơn những con đường đá lở
Níu bước chân ta và đồng đội
Xin cám ơn những lần mỏi mệt
Được đồng đội giúp sức, đợi chờ
Xin cám ơn những con tim ấm áp
Ngồi xoay quanh bếp lửa bập bùng

Bên này là đỉnh núi cao vợi
Bên kia là hồ rộng mênh mông
Tôi bước lên đỉnh núi Bà Đen
Mang trang thơ lên cùng đồng đội
Thêm chút yêu, chút thương, chút hoài niệm
Thời áo xanh rong ruổi khắp nẻo đường !!!

Núi Bà Đen - 26/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized