Đơn Lẻ

Tác giả: LỮ KIỀU PHONG & YÊU THOÁNG QUA

( bài họa )

Đêm về gió lạnh thổi từng cơn
Rét đẫm sương khuya bóng nguyệt hờn
Lặng lẽ mình ta sầu lệ đớn
Âm thầm quạnh quẻ mãi cô đơn
Miên man nỗi nhớ nào đâu giỡn
Lạc lõng ân tình tủi phận hơn
Xót dạ duyên nồng như sóng gợn
Tim nhàu mộng thắm tựa mây vờn

9/12/2016
------------------------

( Bài xướng )

Chiều về lạc lõng thấy cô đơn.
Gió rét miên man dạ dỗi hờn .
Cảnh vật im lìm mi lệ giỡn.
Sầu vương một bóng quặn từng cơn.
Người đi nghĩa trọn lòng đau đớn .
Kẻ ở ân tình mộng tuyết sơn .
Giã biệt thương yêu mà sóng gợn .
Quay đầu dõi bước tủi mình hơn.
8/12/16
LKP
Chưa phân loại
Uncategorized