Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đổi Thi

Tác giả: Trần Tế Xương

Nghe nói khoa này sắp đổi thi
Các thầy đồ cố đỗ mau đi !
Dẫu không bia đá còn bia miệng
Vứt bút lông đi, giắt bút chì.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Không Góc
  • Tháng Bảy Ơi!( Cũ)
  • Tiếng Gọi
  • Ngạo Đời
  • A--- Qua Mau Kiếp Người
  • Lối Vắng !!
  • Huyền Diệu Một Tình Yêu
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • ++sơn Nữ Ca++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 116 ++
  • Tuổi Mười Hai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
©2026 - CungThuGian.com