Đợi Em

Tác giả: Đông Hòa

Em đi rồi mình tôi ngồi lại
Gió chợt về nghe mắt sao cay ...
Em xa tôi chỉ mỗi một ngày
Nỗi nhung nhớ trào dâng tiềm thức .

Em ơi trong mỗi đêm cùng thức
Em nghĩ gì sâu lắng không em
Anh ước đêm vẫn ánh sao hồng
Ru em ngủ đêm dài rét buốt.

Rượu ngà say tay tôi tự chuốt
Gom vào lòng mơ ước về em
Trăng trên cao vơ vẩn âm thầm
Như chúc muộn một lời duyên kiếp.

Em ơi ! kiếp này yêu em mãi
Chỉ em thôi từ thuở trúc mai
Mượn gió bay xin gọi một lời
Đến em đó người yêu bé nhỏ.

Đông Hòa
Chưa phân loại
Uncategorized