Đoàn Kết Là Sức Mạnh!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Còn gì mà đợi mà trông
Mà không đứng dậy, lập công đi nào
Đứng lên! Đi hỡi đồng bào
Đồng tâm hiệp lực lật nhào đảng đi
Thức dậy! Đừng ngủ li bì
Đừng nghĩ chuyện họ, can gì đến tôi
Tình hình đất nước sục sôi
Chẳng còn lâu nữa nước rồi cũng tan
Nhiều nơi vang dội tiếng than
Miền Trung bốn tỉnh hoang tàn đã lâu
Đồng Tâm hôm bữa chứ đâu
Giằng co cấu xé lũ sâu lộng hành
Chúng đến để cố cướp giành
Đất đai nông nghiệp dân lành làm ăn
Người dân ra sức cản ngăn
Liều mình quyết tử để canh giữ làng
Thấy dân chẳng chịu đầu hàng
Nên chúng lùi bước nhẹ nhàng tìm mưu
Kế hoạch tạm thời câu lưu
Cộng sản đâu phải con cừu dễ tin
Bắc Ninh cũng đã đạp "mìn"
Chúng đến cướp đất chẳng xin phép làng
Người già ngất xỉu trên đàng
Vì đất nhiều kẻ chẳng màng tấm thân
Tự sát kết liễu đời trần
Quan tài mua sẵn nếu cần quy tiên
Nông dân cục đất gắn liền
Mà bọn cộng sản lũ điên cướp ngày
Bây giờ mới thấy trắng tay
"Thiên đường cộng sản" trò bày yêu ma
Bây giờ tỉnh giấc mộng ra
Đâu rồi biển rộng, ruộng nhà, nước ta?
Đắng lòng chua chát câu ca
Miền Nam dân ở quá xa...,,chẳng cùng
Chưa phải nếm cảnh hành hung
Nên họ vẫn sống ung dung sa đà
Chưa phải nằm đất lạnh da
Chưa nếm cái cảnh mất cha, mất nhà
Nên họ vẫn sống tà tà
Mặt cho Trung -Bắc khóc la thét gào
Miền Nam ơi! Hỡi đồng bào
Vì tình dân tộc cùng nào đứng lên!
Ba miền tuy chẳng trùng tên
Da vàng màu đỏ tạo nên chúng mình
Thì ta hãy sống trọn tình
Nắm tay Trung -Bắc tử sinh đồng hành
Chúng ta đoàn kết hợp thành
Sức mạnh vô địch để giành tự do
Đừng để Trung - Bắc tự lo
Miền Nam góp sức thắng to thu về
Noi gương những nước gần kề
Hiệp lòng nổi dậy chẳng hề sợ ai
Đấu tranh biết sẽ chông gai
Hy sinh, đổ máu ngày mai rạng ngời
Đứng lên đáp lại lời mời
Bắc - Trung- Nam hãy thay trời trừ gian
Xóa đi cuộc sống gian nan
Bầu trời lại sáng ngập tràn bình minh

KTp (Đan Mạch ngày 21 tháng 4 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized