Định Mệnh !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em gặp anh trong một buổi tình cờ
Dẫu biết rằng chắc gì thuộc về nhau
Nhưng trái tim đã rộn rã sắc màu
Và ấp ủ đâu đây câu luyến nhớ

Em gặp anh trong buổi chiều bỡ ngỡ
Tự hỏi mình: đây là thực hay hư?
Để xuyến xao cứ thêu dệt từ từ
Và con tim đã bắt đầu rung động

Nỗi nhớ thương bắt đầu đi vào mộng
Mong ước một ngày chúng mình thành đôi
Và từ đây em chẳng phải đơn côi
Khi bên em đã có anh điểm tựa

Em không ngờ tình mình đẹp như rứa
Buổi gặp tình cờ xe kết duyên ta
Hai chúng ta về chung sống cùng nhà
Say đắm men yêu vỡ òa khao khát

Chuyện tình mình đẹp tựa như bài hát
Mong muốn trọn đời tan chảy cùng nhau
Mong trọn đời hạnh phúc đừng khổ đau
Nghĩ về nhau nghe con tim dào dạt

Tháng năm trôi mong tình đừng phai nhạt
Sóng gió cuộc đời đừng xô ngã hai ta
Ánh nắng mùa thương tỏa rộng bao la
Câu nói: CẦN NHAU trong tim mãi mãi

Khuong Thuy Phung ( Danmark 22/1-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized