Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Điếu Thuốc Tàn

Tác giả: Khởi Nghiệp

Tay cầm điếu thuốc chơi vơi
Tôi lại nằm đây để đốt đời
Đời tôi em đốt con dang dở
Điếu thuốc này đây đốt nốt đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Khúc Kẻ Say
  • Đông Lạnh
  • Quên Đi
  • Chờ Một Người
  • Nỗi Nhớ Mang Tên Em
  • Say Mưa ! Say Mộng Say Tình
  • Khoảng Cách Vô Hình
  • Lỡ Hẹn
  • Qua Đèo Ngang Chế
  • Kết Bạn Làm Quen
Thơ bạn muốn xem
  • Quên Nhiều Nhớ Lâu
  • Lá Thư
  • Đợi Nhau Em Nhé Trễ Tràng Còn Hơn
  • Một Thời Để Nhớ
  • 489 - Tết Đã Về
  • Lãnh Đạo
  • Bông Súng Và Ong Vàng
  • Tình Thu Viễn Xứ
  • Anh Hiểu Ra, Vẻ Trời Sinh Như Vậy
  • Niềm Mong .
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
©2026 - CungThuGian.com