Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Diêm

Tác giả: Vũ Quần Phương

Que diêm sống
Khi đang chết

Nằm trong hộp tối bao nhiêu ngày
chỉ để một phút giây
bừng sáng

Ánh sáng đựng ở đâu?

Không ở gỗ
không ở chất diêm sinh
mà ở phút rùng mình
va chạm


Nguồn: Chỗ ấy, sóng.../ NXB Hội Nhà Văn, 2007.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khói Bếp
  • Bài Thơ Cuối Cùng Của Lý Bạch
  • Nhà
  • Lúa Vụ Mùa
  • Khó Thế
  • Tình Yêu - Dòng Sông
  • Giã Từ Yên Tử
  • Một Chú Bê Ra Đời
  • Đợi
  • Ngưỡng Cửa
Thơ tương tự
  • Diêm (Nguyễn Kim Anh)
  • Diễm Ảo (Phuongtim)
  • Diễm Lệ (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Diễm Phúc (Diệu Nguyễn)
  • Diễm Tuyệt Nàng Xuân (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Chỉ Là Kẻ
  • Em
  • Mong Ngày Về
  • Đức Phật Đang Âm Thầm Chế Tạo Ra Vũ Khí
  • Cũng Cam
  • Nỗi Nhớ Không Nguôi
  • Đường Chia Hai Ngả
  • Chuyện Về Chiếc Nỏ (Thơ Vui)
  • Tâm Khúc Cho Mùa Xa
  • Hà Nội Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2025 - CungThuGian.com