Đẹp Lắm Miền Trung

Tác giả: Tôn Thiện Tùng

Biển biếc lồng tranh núi Ngũ Hành
Tảng đá vo tròn sắc đỏ xanh
Bà Nà cáp vượt qua đỉnh núi
Mây là, gió lượn lướt qua nhanh.

Đến với Huế xưa trọn ước mong
Khúc ca lay nhẹ nước gương trong
Cố đô , Minh Mạng, Chùa Linh Mụ
Nắng đỏ ngói cong vọng chiêng đồng.

Hội An cổ kình đẹp như tranh
Đây đó nhà xưa cửa rủ mành
Bước qua cầu Nhật thăm phố nhỏ
Rộn rã bước chận khách lữ hành

Quảng Trị tình quê đượm gió Lào
Tỏa sáng lung linh ngọn tháp cao
Nghĩa trang Trường Sơn cùng Thành Cổ
In dấu ngàn năm vạn ánh sao

Ta đến rồi dây bến Sông Gianh
Cầu dài uốn lượn thỏa mơ lành
Nhật Lệ lắng trong tình Mệ Suốt
Ba Đồn nghiêng nón… mắt long lanh

Thiên Đường rộng mở sáng lung linh
Tưạ chốn bồng lai đủ dáng hình
Hổ chầu, voi phục… hằng kiến tạo
Bước cao, bước thấp thoáng chông chênh.

Văn Phong nhẹ gió mây lờ trôi
Biển lặng sóng êm thoáng đầy vơi
Trí Nguyên, Ngọc Việt đèn soi tỏa
Chàm Tháp uy nghiêm giữa đất trời .

Non nước, nước non đẹp tuyệt vời
Miền Trung khúc ruột của ta ơi
Gió, bão chẳng hề lay chuyển nổi
Tình đó Miền Trung mãi rạng ngời.


Tôn Thiện Tùng
Tháng 11/2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả