Đêm Trắng

Tác giả: Phuong Vuong

Trăng đêm nay rủ sao đi ngủ
Em thẫn thờ chưa ngủ sao em
Để mắt em thêm buồn vì nhớ
Thương ai nhiều, em nhớ lắm sao.

Trăng đêm nay cùng sao nói chuyện
Em nghe gì về chuyện đêm nay
Để đến khi gà gáy dần sáng
Mắt em buồn mở sáng canh thâu.

Mây ghét trăng đuổi trăng đi ngủ
Sao giận hờn rũ bỏ luôn mây
Em giận ai đêm dài lặng lẽ
Ngồi một mình vắng vẻ đêm khuya.

Trăng đã lên đỉnh đầu sương xuống
Sương mù rơi, rơi xuống áo ai
Nước mắt rơi hoà vào sương giá
Em tôi buồn buốt giá con tim.

Thương em tôi ngồi buồn đêm trắng
Biết nói gì khi vắng tình nhân
Ngủ đi em đêm dài thăm thẳm
Thức làm gì ê ẩm tấm thân.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized