Đêm Cô Đơn

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Bao dòng tâm sự đêm nay
Mưa đông trộn lẫn đắng cay cuộc đời
Xót xa một bóng đơn côi
Lòng mang kỉ niệm một thời đớn đau
Thời gian như gió qua mau
Một mình lẻ bóng nỗi sầu thiên thai
Đêm đông lạnh suốt canh dài
Một mình lẻ bóng không ai tâm tình
Đêm đông trống vắng một mình
Người vui bên bạn, còn mình đơn côi
Người vui bên bạn nơi nơi
Còn mình khao khat bờ môi ấm nồng
Không mong nên nghĩa vợ chồng
Vẫn mong có được một vòng tay yêu
Bao lời ngọt nhạt sớm chiều
Để yên giấc ngủ, xây nhiều mộng mơ.
HD 21h15 ngày 06 tháng 12 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized