Dậy Giấc Mơ

Tác giả: CQ

biết có còn, nơi đó, mỗi hàng hiên
nắng bình minh sóng sánh quyện sân trường
thơm hương gió tóc bay lòng xao xuyến
cõi vào thơ,,, mơ tưởng chuyện … yêu đương
có lóng lánh uốn quanh bờ cỏ dại
có Thầy Cô chân ngại bước ... suy tư
chim ríu rít đang múa ca chạy nhảy
hồn ngây thơ con bướm dạo khoan thư
cổng trường dẫu rêu xanh màu bụi mốc
thẩm mù sương loang lổ góc chân tường
mây trắng xoá lướt hàng cau xoả tóc
ngắm cờ bay,,, tay nhỏ dệt quê hương
bình minh điểm nắng trổ hồng lên má
áo thư sinh hương cỏ nội bềnh bồng
khoe nắng ấm cây cỏ vờn êm ả
tắm vàng mai lơi lả lượn thinh không
dư ảnh cũ, mắt xưa còn chan chứa
cánh diều bay, thơ yểu điệu đong đưa
đám cò trắng lẳng lơ vờn xanh lúa
trĩu nhánh mù u rung động nắng chiều thưa
về lại quê nhà kiếm xưa … trầm lặng
đợi ánh trăng soi Nguyệt phủ tầng mây
tiếng kẽo kẹt võng đưa ngoài hiên vắng
tiếng ầu ơ Ai dỗ giấc mơ dài
còn đó trong tôi thẳm sâu vùng ký ức
dế gọi chiều nao nức khói lam pha
đám trẻ chân không chẳng than phiền cơ cực
hẹn sớm ngày mai chung sức dựng quê nhà
hứa với Thầy Cô chăm lòng gắng học
dậy giấc mơ hoa
vui Cha Mẹ Ông Bà
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CQ ... Oct./2o1o
Chưa phân loại
Uncategorized