Đâu Chỉ Riêng Ta

Tác giả: KIM MINH (MINH HUỲNH)

ĐÂU CHỈ RIÊNG TA

Đâu chỉ riêng ta sớm mai rồi bóng xế
Một chốc huy hoàng vòng nguyệt quế cũng xa
Đâu chỉ riêng ta vô thường là tất cả
Tịnh tâm vô ngã, miễn chấp mà can qua !

Đâu chỉ riêng ta nỗi buồn là muôn ngõ
Hồng trần soi rõ, ai cũng có niềm riêng
Đâu chỉ riêng ta điều bình yên mong muốn
Hãy nghĩ cho người, đặt tình huống cho ta ?!

Hạnh phúc quanh ta, nụ cười là san sẻ
Tâm hồn quạnh quẽ, chia rẽ là nguồn cơ
Tình là sợi tơ, đừng thờ ơ buông thả
Chân thành tất cả, rồi mọi ngã đều vui

Đâu chỉ riêng ta thân dập dùi tơi tả
Đôi lần nghiêng ngả, lẫn buồn bã lo âu
Cố nghĩ cho sâu, rồi biết khâu vết rạn
Thức thời lâm nạn mới biết bạn quanh ta?!

Đừng ngó mây xa, núi cao đà che khuất
Ân tình gần nhất, đừng đánh mất nay mai
Nuôi dưỡng yêu thương, làm cối xay thù hận
Anh hùng mạt vận, cũng bởi giận mất khôn ?!

Đâu chỉ riêng ta, biết sinh tồn hưởng lợi
Bản ngã con người, thật vời vợi mông lung
Đừng trách tứ tung, nhìn cái chung sẽ đặng
Thông cảm cho người, tình ắt mặn mà thêm !

--------------***-♥♥♥-***-------------

Hỡi "Khúc sông xanh" Cứ êm đềm tự tại !
Thuyền đời bao ngã, cứ vững mái chèo xuôi
Vạn biến tới lui, đời cứ vui cõi tạm
Trắc ẩn thân phàm, dòng thương cảm miên man !

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized