Đâu Chỉ Có Em

Tác giả: Lê Gia Hoài

Đâu chỉ có tim em
Mới đong đầy nỗi nhớ
Khi chúng mình cách trở
Ngàn vạn chuyến đò ngang.

Trái tim anh lỡ làng
Cũng sầu mong nhớ lắm
Làn môi em đằm thắm
Nụ cười em xuyến xao

Mộng lòng anh khát khao
Quay về bên em mãi
Ngày xưa anh khờ dại
Xin một lần thứ tha

Từ dạo mình cách xa
Anh biết mình có lỗi
Trái tim yêu nông nổi
Không hiểu hết tình em.

Bây giờ chẳng thể quên
Hình bóng em thuở ấy
Trái tim đau thức dậy
Để hoài nhớ khôn nguôi.

Lê Gia Hoài. 28.02.17
Chưa phân loại
Uncategorized