Dậu Bông Bụt

Tác giả: Minh Tuấn

Mấy lượt bồi hồi với thiết tha
gió đưa hương bưởi từ đâu qua
ngác ngơ tìm kiếm bên hàng dậu
phơi tóc nhà bên ,hương gửi xa.

Biết đã từng quen sao bỗng lạ
hôm nay mái tóc thật hiền hòa
màu đêm nhuộm tóc khuôn trăng tỏ
gió thắm đùa vui đỏ má hoa.

Dáng liễu say sưa dăng tóc mỏng
câu thơ dâng sóng gọi hồn ta
vần gieo giọt nắng ,quanh người ngọc
ý chất má môi vẻ chói lòa.

Ai ngắm nhìn ai trong bụi thắm
lẫn hàng bông bụt ,đã đơm hoa
tại con gà nhảy sang bên ấy
để sợ người ta ,phát hiện ra.

Không nói người ta thời cũng đoán
thanh minh theo phép tỏ thật thà
người ta đang ngó bông hoa nở ?
ai có chuyện chi trách...xấu ta.

Quá khứ mang xa thời kỷ niệm
hàng cây đã chặt nối hai nhà
bên này bên ấy không ngăn nữa
tiếc mãi trong tôi một dậu hoa.


MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized