Tác giả: TamMuội
Dạo Khúc Tương Tư II
Chiều tím hoàng hôn phủ cuối trời
Ngắm nhìn hoa lá khẽ khàng rơi
Vài đôi hồ điệp đang e ấp
Mấy cặp ve sầu điệp khúc khơi
Tích tịch tang tang trổi tiếng đàn
Giọt buồn da diết báo đêm sang
Hằng Nga gót ngọc rời cung điện
Chú Cuội tương tư lạc thế gian...
Nguyệt xui Lão khiến
Dưới ánh trăng nâu
Uyên ương đối diện
Thắm đượm tình sâu
Cách nửa địa cầu
Trở thành tri kỷ
Hương yêu tuyệt mỹ
Vương vấn canh thâu
Năm tháng dần qua
Tình thêm đậm đà
Trăng tà xướng hoạ
Thông thạo thi ca
Hoà cùng nhịp đập
Chia sẻ đắng cay
Chuỗi ngày không gặp
Đời như lá lay
Trớ trêu nghịch cảnh
Dang dở thuyền tình
Duyên nợ ba sinh
Nỗi buồn sóng sánh
Tích tịch tang tang trường đoạn khúc
Vắng chàng suối rũ lệ buông lơi
Ruột gan nhức nhối như ngàn mũi
Muối xát từng cơn dạ rối bời.
August 5, 2018
Tam Muội
Chiều tím hoàng hôn phủ cuối trời
Ngắm nhìn hoa lá khẽ khàng rơi
Vài đôi hồ điệp đang e ấp
Mấy cặp ve sầu điệp khúc khơi
Tích tịch tang tang trổi tiếng đàn
Giọt buồn da diết báo đêm sang
Hằng Nga gót ngọc rời cung điện
Chú Cuội tương tư lạc thế gian...
Nguyệt xui Lão khiến
Dưới ánh trăng nâu
Uyên ương đối diện
Thắm đượm tình sâu
Cách nửa địa cầu
Trở thành tri kỷ
Hương yêu tuyệt mỹ
Vương vấn canh thâu
Năm tháng dần qua
Tình thêm đậm đà
Trăng tà xướng hoạ
Thông thạo thi ca
Hoà cùng nhịp đập
Chia sẻ đắng cay
Chuỗi ngày không gặp
Đời như lá lay
Trớ trêu nghịch cảnh
Dang dở thuyền tình
Duyên nợ ba sinh
Nỗi buồn sóng sánh
Tích tịch tang tang trường đoạn khúc
Vắng chàng suối rũ lệ buông lơi
Ruột gan nhức nhối như ngàn mũi
Muối xát từng cơn dạ rối bời.
August 5, 2018
Tam Muội
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Đất Nước Mình Không Phải Vậy Đâu Em ( Tặng Cô Giáo Trần Thị Lam _ Hà Tỉnh)
- Em Vừa Đến
- Sống Trên Đời
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (770)
- Thi Truyện ''đời Mai''
- Vẽ Tình Lóng Lánh Mù Khơi 1
- Người Không Tim
- Bốn Mùa Luân Chuyển Để Dung Hoà
- Lất Phất Mưa Chiều
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1066).,