Đảng Còn Nợ Dân

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Đảng nợ dân một nụ cười
Một lời xin lỗi làm người Việt Nam
Nợ dân những việc đảng làm
Công khai bán nước quan tham lọc lừa

Ra tay cướp bóc ban trưa
Những tên sắc phục bắt đưa tiền đường
Đảng nợ dân một chữ thương
Mạnh tay đàn áp coi thường rẻ khinh

Đảng nợ dân luật biểu tình
Thế giới có luật nước mình thì không
Đảng giỏi cho dân đeo gông
Lên tiếng yêu nước khó trông ngày về

Tử thần lưỡi hái sát kề
Ban cho cái tội chẳng hề nhẹ đâu
PHẢN ĐỘNG là chữ đứng đầu
Đảng đưa ban tặng khi hầu gặp ta

Việt Nam sao lắm quỷ ma
Những tên quỷ đỏ hại nhà hại dân
Đảng nợ dân một chữ ân
Cưu mang cách mạng xả thân vì lầm

Tưởng đâu đảng tốt giờ nhầm
Nuôi ong tay áo dưới hầm năm xưa
Bây giờ dân nhận ra chưa?
Đảng nợ chẳng trả chỉ lừa mà thôi

Nhớ không câu nói đầu môi
Tự do hạnh phúc đảng mồi mị ngôn
Đảng là một lũ vô hồn
Chỉ giỏi luồn cúi mong tồn tại thôi

KTP ( 10/8_2018)
Chưa phân loại
Uncategorized