Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cung Đàn

Tác giả: Chiêu Hoàng

Cung đàn reo thánh thót,
Từng nhịp khúc buông lơi...
Tình tang...
Theo nốt nhạc,
Từng bậc ngang trái thôi...

Cung trầm reo thương nhớ...
Cung cao dạo nửa vời,
Giọng ngân còn dư hưởng,
Theo tiếng nhạc chơi vơi....

Đàn ai dạo khúc tịch...tình...tang...
Khua trong đêm vắng mênh mang lòng người...

Chiêu Hoàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Về..
  • Hoa Tương Tư
  • Nỗi Lòng Dế Mén
  • Tình Yêu Như Bóng Mây
  • Nỗi Sầu
  • Nghiệp Hoa
  • Mầu Chiêm Bao
  • Em
  • Tương Tư Người
  • Tương Tư Sầu
Thơ tương tự
  • Cùng Dâng Khối Óc, Bàn Tay (Người Lính)
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Tháng Ba
  • Thu Đi Sót Lại Vị Tình
  • Người Phế Binh Đêm Giao Thừa
  • Xin Đừng Dối Gian
  • Vì Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi...
  • Một Lần Tái Ngộ...
  • Trách Gì Ai
  • Phụ Bạc
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 18
  • Bài Đưa Tang Ông Chú Từng Là Nông Dân Là Chiến Sĩ Là Quan Lớn Là Tội Đồ Và Là Nhà Tu Hành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
©2026 - CungThuGian.com