Cứ Hẹn

Tác giả: Thy Lan Thảo

Hạt vẫn rơi đều chiều cuối năm
Mây đen từ mọi hướng xa xăm
Về đây trút nước cho thành phố
Rửa sạch trần ai nỗi dập bầm?
Dòng xe chầm chậm đường trơn ướt
Tai vẫn nghe hoài bản nhạc xưa
Xuân nầy con vẫn chưa về được
Lòng ta Tết đã tới hay chưả
Ở đây chẳng mấy người gọi tết
Người ta chỉ chúc phúc tân niên
Chỉ nghỉ một ngày chưa hết mệt
Đâu có mừng xuân hết tháng giêng?
Đêm giao thừa cũng nghe đì đẹt
Pháo của nhà ai- ai xông nhà ?
Chợ vẫn bình thường đâu cần rạp
Chất đầy dưa hấu với bông hoả
Ta lái xe mà tâm để đâu ?
Trời mưa dai dẳng nặng ưu sầu
Người ta chúc tụng nhau năm mới
Ta chúc ta đời bớt khổ đaủ
Tám năm tết đến trong tù ngục
Mười mấy năm nhìn tết ly hương
Ai bảo sông kia còn có khúc
Đời ta lạnh mãi gió bốn phương?
Ừ thôi cứ hẹn cho năm tới
Sẽ trở về quê dẫu muộn màng
Ai đó biết có còn chờ đợi
Đông về đứng ngóng gió xuân sang?
Thy Lan Thảo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả