Con Người Tự Trọng

Tác giả: Xóm Đồng

Nhìn thấy vẻ nghèo nghèo, kiệm kiệm, thẳng thắn, biết lo cho dân,
cho vùng đất mình sinh ra-thấy cũng tội nghiệp làm sao!
Ông là NGUYỄN SỰ, người HỘI AN, Quảng Nam.
Tớ tặng cho Ổng bài thơ đọc đỡ đói bụng )

CON NGƯỜI TỰ TRỌNG

Có gì đâu ồn ào chi lạ
Quan thành dân hẳn quá tự hào
Làm ông chủ thấp hèn sao?
Hay làm đầy tớ ngày nào oai phong?

Có gì đâu mà nói lòng vòng
Hoàn thành nhiệm vụ, xong phận mình
Bà con đánh giá công minh
Quan còm Nguyễn Sự quang vinh cuộc đời

Có gì đâu bình luận khắp nơi
Lòng tự trọng, rạng ngời từ tâm
Giản dị, mộc mạc xứng tầm
Tấm gương soi sáng, âm thầm hy sinh

Chỉ khi mô, đầu óc lình xình
Nhầm giá trị, linh tinh hoá cùn
Bấy giờ ngạc nhiên mông lung,
Sao ông Nguyễn Sự ung dung về vườn?

Phải thừa nhận, đất Quảng gió sương
Nhân cách lớn, phi thường sản sinh
Nguyễn Sự liêm khiết, quân bình
Giữ gìn phố Hội văn minh loài người

xóm đồng 09062015
Chưa phân loại
Uncategorized