Cội Chờ Trông

Tác giả: Lưu Linh

Giữa buổi thăng trầm rợn giá đông
Tâm thân len lỏi dốc hàn sương
Bể dâu cam chịu đời đơn bạc
Giá lạnh quan san vội thấm lòng

Chân dạng trời khuya lây lất ru
Tàn đêm màu úa khói sông mù
Thôn nghèo nhung nhớ dao hồn động
Xuôi ngược về tim máu thụy du

Con đang mờ mịt quãng xa xa
Tìm đỉnh khơi nào vợi thiết tha ?
Lặng đứng đêm chầy đăm dõi mắt
Về phương đứng gió ngỡ quê nhà .

Đầu voi xưa vẫn gió chang về
Mái lá , hàng tre vẫn ẩm ê
Ngóng đợi ai kìa , ai ngóng đợi ?
Mẹ già ra đứng cội buồn tê

Hồn quê từ độ khóc tang thương
Nghịch đảng vô nghì , bất kỷ cương
Xối xả bung thùa trên tóc bạc
Tiêu hao mòn mỏi mẹ quê hương .

Con đi từ độ lá buồn rơi
Thương lắm là thương, lắm mẹ ơi !
Nắng sớm mai về ôm gối mẹ
Để thương êm ả tiếng ru hời .

Lưu Linh
Chưa phân loại
Uncategorized