Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Tiền

Tác giả: Hữu Tình (Bùi Văn Tình)

Có tiền
Có tiền chảnh choẹ quán sang
Hết tiền quán cóc bên đàng ngồi chơi
Cô chủ thấy có khách ngồi
Mừng như là tết ra mời uống chi

Em ơi! Anh làm bài thi
Xong rồi anh sẽ ra đi tức thời
Cho anh vài phút được ngồi
Nhớ về dỉ vãng một thời xênh xang!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Thơ
  • Mình Chia Tay Nhá Anh
  • Hoa Mai Mùa Xuân
  • Ba Ơi
  • Yêu Thơ
  • Nước Lại
  • Sống Là
  • Ở Đời
  • Phản Biện
  • Cảm Ơn Đời
Thơ tương tự
  • Có Tiên Bên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cô Tiên Cũng Khóc (Thiết Dương)
  • Có Tiền Là Có Quyền (Lê Sáng)
  • Có Tiền Là Có Tình (Huỳnh Lâm Phong)
  • Có Tiền Sẽ Khác (Huỳnh Lâm Phong)
  • Có Tiếng Chim Reo Lưng Đồi (Trần Minh Hiền)
  • Có Tiếng Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Tiếng Thơ Nhiệm Mầu (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (23)
  • Sự Tích Hoa Tương Tư
  • Mẹ Của Tôi
  • Đừng Gian Sai!
  • Chiều Thu Nhớ
  • Lại Nhớ !
  • Gió
  • Biển Vắng Chiều Hôm
  • Giấc Mơ Đoàn Viên !!!
  • Câu Chuyện Người Hành Khất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
©2026 - CungThuGian.com