Cổ Tích Đời Mẹ .

Tác giả: Minh Tuấn

Ấu thơ con ,xanh thắm mãi ước mơ
Chẳng đói khát trong bến bờ của mẹ
Không xác xơ như cỏ hoang trăng xế
Hạnh phúc bình yên trong đôi cánh tay gầy .

Ấu thơ con còn bé nhỏ thơ ngây
Mẹ khen ít ,nhưng la rầy cũng lắm
Mắt chăm con nơi hồ tâm sâu thẳm
Giọt nắng hạt mưa ,con quen với nỗi đời .

Thời còn mẹ ,con chẳng thấy đơn côi
Tìm cổ tích trong lời xưa mẹ kể
Con cá con cua ,giống quả sa cành khế
Nằm xếp lối đi ,lúc gặp trận mưa rào .

Nắng hạ đỏ ,thiêu đồng thấp ruộng cao
Cò vạc đến như ngàn sao đêm hạ
Đậu đất lành quên gian lao vất vả
Tìm sinh nhai mặc nghiệt ngã đất trời .

Dẫu đói nghèo vẫn hạnh phúc mẹ ơi
Con mong lớn để nuôi đời của mẹ
Con cò lời ru ,ngàn năm vẫn bé
Lệ chảy vòng quanh ,khi chưa đáp ơn người .

Cổ tích nào có bóng dáng mẹ tôi
Đôi quanh gánh ,quảy một trời vất vả
Chân nghiêng xiêu đếm bóng chiều quen lạ
Để mãi hư vô đàn con bỏ đường trần .

Cổ tích mẹ như sắc thắm mùa xuân
Ngày xưa cũ mãi nảy mầm mơ ước
Phép thần tiên làm sao ta thấy được
Chỉ biết qua ,trong lời kể mẹ ,bà .

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized