Chùm Thơ Về Những Ngày Biển Động

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Thôi thì tạm chẳng lo xa
Việc binh, lo nước giữ nhà
Đâu dành lên vai ta gánh
Có quan, quyền chức người ta

Đang sống vẫn nở môi cười
Làm ăn vui viết thơ thôi
Gió mây trăng sao thay lời
Gặp nhau để tình lên ngôi

*********

Anh cũng buồn như em nói
Chiến tranh nếu có sảy ra
Khổ đau trên mọi nóc nhà
Máu xương nào cũng xót xa

Cái điều mà ta chẳng muốn
Tước đi trong mắt mẹ hiền
Đứa con khỏe đẹp thần tiên
Gieo mình trong nơi chiến tuyến

Sự thật đã đang hiển hiện
Vinh quang sau vành khăn tang
Từ bao thế hệ giữ làng
Nỗi đau còn dai dẳng lắm...

*********

Sáng nay trời lại mát
Một cơn mưa qua đây
Nhưng một chút buồn lây
Tin thời sự em ạ

Một chút gì thẹn quá
Cũng một kiếp thân trai
Mà sao quá bất tài
Uy dũng đều chẳng có

Vài câu thơ dẻo mỏ
Sao xua được giặc thù
Tiền tài còn tính xu
Bõ bèn gì quyên góp

Cái thân hình èo ọt
Còn một chút tàn hơi
Khi đất nước có lời
Nắm xương tàn đâu tiếc

thơ của THV
Chưa phân loại
Uncategorized