Chùm Thơ Luật Đường Tháng 12-2015

Tác giả: VUHUNGVIET & ĐẶNG QUANG LONG

CHÙM THƠ LUẬT ĐƯỜNG THÁNG 12-2015
1-GIỌT TÌNH ĐÊM
Tre ngà kẽo kẹt điệu ru êm
Giữa cảnh hồn quê khúc ruột mềm
Nguyệt tắm hồ sương ngời dáng Nguyệt
Em cười gương ngọc sáng hình Em
Muốn vào bến mộng càng như muốn
Thèm đến mùa mơ lại cứ thèm
Dốc cả bầu tiên hầu nốc cạn
Nao lòng nhẹ hứng giọt tình đêm.
Đ.Q,L.
Y ĐỀ.
Giọt rượu tình quê thật ấm êm.
Men cay ngây ngất tới say mềm.
Thiếp vui cạn chén mơ hình thiếp.
Chàng sướng nâng ly mộng bóng em.
Thích được gần nhau càng lại thích.
Thèm mong bên cạnh mãi luôn thèm.
Lòng ta phấn khời cười vang tiếng
Nhẹ hứng giọt tình vọng cả đêm.
VH





4-12-2015
2-CHẤP CHI KẺ HÃO
( Thơ họa)
Chấp chi kẻ hão sửa thơ Kiều
Ỷ thế văn tài cụ Vũ Khiêu
Chẳng thẹn khôi hài khi nói dóc
Không ngoan quẫn bách lúc ăn liều
Vài ba mớ chữ mơ là giỏi
Một nắm văn bằng tưởng đã siêu
Nhắm mắt chơi bừa vô đạo nghĩa
Chấp chi kẻ hão sửa thơ Kiều.
Đ.Q.L.
11-12-20152
DÁM SỮA KIỀU
Xin hỏi rằng ai dám sữa Kiều.
Việt Nam có được Giáo sư Khiêu.
Tài cao đến mấy mà không hiểu.
Đức trọng bao nhiêu lại cố liều.
Chữ nghĩa dăm bài chưa hẵn giỏi.
Văn chương vài cuốn chắc gì siêu.
Chuyện đời sự thế trông như giỡn.
Xin hỏi rằng ai dám sữa Kiều'.
VH.


3-EM CHẠM TỚI VẦN THƠ
(Họa Biển chiều của Thanh Thống)
Em ngồi bỗng chạm tới vần thơ
Lúc ấy sương giăng đã mịt mờ
Nguyệt lặn sao trôi vàng bến mộng
Mây trùm gió thổi tím bờ mơ
Trông trời trời thẳm tâm rầu rĩ
Ngắm núi núi buồn dạ vẩn vơ
Bỗng thấy tình vương vào nỗi nhớ
Nào ai thấu hiểu lúc mong chờ ?
ĐQ,L.
23-12-2015

Y ĐỀ.
Mượn tạm cảnh dời để dệt thơ.
Chiều nay bến nước phủ sương mờ
Mây trôi đêm lặng trao hồn mộng.
Trăng sáng vườn khuya gởi cõi mơ.
Ngắm đất, đất dày lòng lạc lỏng.
Nhìn trời , trời rộng dạ bơ vơ.
Nhớ thương tình cũ trong tâm khảm.
Vương vấn duyên ai mãi đợi chờ.
VH.

4-ĐƯỜNG XƯA

Đường xưa nắng giận gió ôm sầu
Kẻ nhớ nay về vẫn thấy đau
Lối sỏi quanh co đùa mộng ảo
Nhà xây chót vót giỡn cơi trầu
Tình nào để khổ tình phai bạc
Nghĩa ấy cho buồn nghĩa bợt châu
Khoảng lặng tâm hồn mong tìm thấy
Bình tâm lặng lẽ bước qua cầu.
ĐQ.L.
24-12-2015

ĐƯỜNG XƯA

Lối cũ vương lòng mãi nặng sầu.
Đường xưa vẫn đó dạ càng đau.
Vườn hồng lá thắm chưa trình rượu.
Phận liễu duyên tơ chữa gởi trầu.
Cái nghĩa tao khang rơi nuớc mắt.
Mối tình chồng vợ rớt giòng châu.
Hẹn thề buổi ấy nay còn đó.
Hãy dến bên nhau nối nhịp cầu.
VH.

5-HẸN VỚI NÀNG THƠ
Tình thơ nàng gửi búp tay ngà
Mắt biếc môi hồng tựa Tố Nga
Lộng lẫy hình hài trông diễm tuyệt
Tươi cười dáng vẻ ngắm kiêu sa
Tâm hồn rộng mở tình lưu chuyển
Ý tứ mênh mông nghĩa cảm hòa
Thao thức bên em cùng ngắm nguyệt
Dưới lầu bẽn lẽn dáng Quỳnh Hoa.
ĐQ.L.
15-2-2015

THIẾU NỮ TRÒN TRĂNG.
Thùy mỵ đoan trang dáng ngọc ngà.
Trinh nguyên trong trắng giống Hằng Nga.
Buồn vương ở dạ khi rơi máu.
Khổ vướng trong lòng lúc lệ sa.
Ước vọng cho tình luôn mãi thắm.
Hoài mong rằng nghĩa được chan hòa.
Tơ đào vóc liểu bao niềm nhớ
Thiếu nữ tròn trăng mộng dưới hoa.
VH.


6-MỪNG GIÁNG SINH

Nô En em đón những ngày vinh
Chuỗi nhạc chuông ngân thắm thiết tình
Tinh tú muôn vì bao sắc biếc
Hoa đèn vạn đóa một màu trinh
Giáng Sinh hạnh phúc cầu xưng tội
Thiên Chúa thành tâm nguyện sửa mình
Hãy đê tâm thành về thánh địa
Giáo đường đèn nến sáng lung linh.
Đ.Q,L.
Mùa Giáng Sinh 2015

MỪNG GÁNG SINH.
Mừng CHÚA ra dời thật hiển vinh.
Chuông vang nhạc tấu thiết tha tình.
Ngàn sao lấp lánh màu xanh biếc.
Vạn nữ xiêm y sắc trắng trinh.
Tất cả con Chiên xin xóa tội.
Ngôi hai cứu thế giúp răn mình.
Nguyện cầu xứ đạo bình an mãi.
Bác ái, thiện tâm thắm ánh linh.
VH

7-TÌNH THƠ
(Thơ họa)
Níu vần thơ lại buộc vào nhau
Chẳng quản đường xa vẫn bắc cầu
Anh vượt thời gian trèo núi thẳm
Chị bơi ngày tháng vượt dòng sâu
Nghĩa tình cao quí hơn vàng đá
Bầu bạn ngọt ngào quá ngọc châu
Tuổi trẻ rồi qua nhưng chẳng thể
Âm thầm chịu đựng một thời ngâu.
Đ.Q.L.
TÌNH.
Hãy dệt vần thơ gởi đến nhau.
Yêu thương luyến nhờ bắt nhịp cầu.
Không lo sông rộng hay rừng thẳm.
Chẳng sợ núi cao hoặc biển sâu.
Ơn nghĩa sáng trong như ngọc bích
Ân tình ngào ngạt tựa minh châu.
Bên nhau trọn kiếp đời muôn thuở.
Chớ để sầu vương nhỏ giọt ngâu.
VH

8-TRONG PHIM VÀ NGOÀI ĐỜI
( Nhân xem phim Địch thủ kỳ phùng)
Ngoài đời có thật chứ sao không
Thói xấu bao năm đã chất chồng
Khoắng sạch tiền dân không kẻ khóc
Vơ quàng của nước chẳng người trông
Cây ngay gặp bão còn mang vạ
Búa sắc nằm sương cũng chuốc còng
Pháp luật lằng nhằng … che cái xấu
Nên đời còn lắm kẻ chơi ngông.
07-12-2015
Đặng Quang Long

CHỚ CỐ NGÔNG.
Hởi kẻ cường quyền có biết không.
Gian manh dối trá cứ luôn chồng.
Tiền dân phí phạm chưa ai ngó.
Của nước xa hoa khỏi phải trông.
Cứ thích tham ô rồi xộ khám.
Vẫn ưa hối lộ sẽ tra còng.
Trước sau pháp luật sờ đến gáy.
Thú tội đi thôi chớ cố ngông.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized