Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chùa Xưa

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Thày tớ thung dung dạo cảnh chùa,
Thơ thì lưng túi, rượu lưng hồ.
Cá khe lắng kệ, mang nghi ngóp,
Chim núi nghe kinh, cổ gật gù.
Then cửa từ bi chen chật cánh,
Nén hương tế độ cắm đầy lô.
Nam mô khẽ hỏi nhà sư tí,
Phúc đức như ông được mấy bồ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đề Đền Sầm Nghi Đống
  • Qua Kẽm Trống
  • Đánh Đu
  • Vài Bài Thơ
  • Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ
  • Ốc Nhồi
  • Ngụ Ý Tốn Phong, Kí Nhị Thủ
  • Con Cua
  • Cảnh Thu
  • Cái Quạt Giấy - Bài 2
Thơ bạn muốn xem
  • Lòng Buồn Xuân Vui
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (117)
  • Nỗi Đau Hằn Mãi
  • Óc Tưởng Tượng
  • Mừng Thượng Thọ Cụ Hà Thượng Nhân
  • Chiều Quê
  • Bèo
  • Kinh Tuyệt Đỉnh
  • Nếu Một Sớm Mai Anh Qua Đời
  • Cứ Lặng Im Rồi Cứ Thế Chia Hai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
©2026 - CungThuGian.com