Chưa Kịp Đặt Tên

Tác giả: Uất Kim Dương

Cảnh chiều buồn lòng đau thắt lại
Tình đời sao bạt bẻo lắm thay
Tại vì tôi hay do số kiếp
Đời tôi nghèo em đã bỏ tôi

Tay cầm bút viết lên trang giấy
Sao thấy lòng nặng triễu nhói đau
Hỏi tại sao, ai cho tôi biết
Tình là gì? đã xé tim tôi

Ngày mai đây đôi ta hai ngã
Tình chúng mình sẽ mãi xa nhau
Nhìn em sao tôi cầm nước mắt
Từ ngày mai tôi đã mất em

Hởi nhân thế bầu trời bóng tối
Lối đi nào dành trọn cho tôi
Không còn em, không người bên cạnh
Đời vô nghĩa, thật là vô nghịa
Chưa phân loại
Uncategorized