Chứa Chan Nhớ Bạn

Tác giả: Được Nắng

Chim hót hoa lay cánh lá thưa
Trăng ngàn mây núi gió đong đưa
Bao năm xa cách tình chan chứa
Tôi đợi anh về trong nắng mưa
Sương gió bụi hồng anh chán chứ?
Chứa chan thương nhớ mấy cho vừa
Về đây anh hãy đừng đi nữa!
Lưu luyến bên nhau mãi chẳng thừa.

https://m.facebook.com/giotnangtutinh
Núi nhớ người hay người nhớ núi?. Núi Chứa Chan ở Xuân Lộc - Đồng Nai, cao thứ nhì miền Đông Nam Bộ. Xuân Lộc cũng là nơi gắn bó với tuổi thơ của tôi, từ lúc tôi 4 tuổi cho đến khi trưởng thành.
Chưa phân loại
Uncategorized