Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chú Tôm.

Tác giả: VUHUNGVIET

CHÚ TÔM.

Râu ria sặc sở giống như Rồng.
Chạy nhãy tung tăng khắp các sông.
Lũ lớn theo về nơi ruộng nước.
Mưa sâu tạm sống lại luôn đồng.
Thân đầu có lúc màu đen trắng.
Chân cẳng nhiều khi sắc nhuộm hồng.
Thong thả ta cùng đi bủa lưới.
Mang về trộn gỏi vui lòng ông.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Chữ (Cong Chinh (CH2))
  • Chữ & Nghĩa (Lê Cảnh Tiến)
  • Chữ An (Tóc Nâu)
  • Chú Ấy (Miên Du)
  • Chữ Bác Sĩ (Đỗ Hữu Tich)
  • Chú Bé Honda (Không Tên)
  • Chú Bé Đánh Giày (Phạm Ngọc Phương)
  • Chú Bò Khôn Ngoan (Đinh Kim Chung)
  • Chú Bướm Ngớ Ngẩn (Nguyễn Thị Anh Phy)
  • Chữ Buông (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Đời Ngược Xuôi
  • Còn Mãi Những Niềm Vui
  • Tình Đau
  • Cô Hàng Xóm
  • Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm *
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Hồn Người Việt Nam Tha Hương
  • Lời Cho Nhau
  • Tơ Hồng Tìm Bắt Phập Phồng
  • Ngàn Năm Hóa Đá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
©2025 - CungThuGian.com