Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Thương

Tác giả: HOANGHAI

.           Chữ Thương

Xin hãy trao nhau một chữ Thương
Bởi đời vốn dĩ là Vô thường
Thương yêu tồn tại thiên trường cửu
Tài lợi được mất là khói sương.

                  04.12.2021
                  HOANGHAI
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhân Quả Luân Hồi
  • Tâm Tư Ngày Ấy
  • Thị Phi Tạo Nghiệp
  • Nhân Lành Quả Ngọt
  • Trong Lòng Có Mẹ
  • Điệp Khúc Thơ Tình
  • Đời Là Phù Du
  • Cuối Cùng Được Gì
  • Tâm Hồn Giàu Nghèo
  • Đông Đi Xuân Đến
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thầm
  • Nỗi Buồn In Dấu
  • Gió Hát
  • Tinh Sương
  • Có Ai 3
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1051).
  • Mời Thăm Vườn Quả Nhà Em
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 51
  • Ơn Nghĩa Thầy Cô
  • Cuộc Họp Kiểm Điểm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
©2025 - CungThuGian.com