Chồng Ơi! Anh Ở Đâu?

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

CHỒNG ƠI! ANH Ở ĐÂU?
Anh đi tìm chồng cho em.
Đôi chân trĩu nặng nổi niềm đắng cay
Anh đi vào giữa đôi mày
Người phu khiêng kiệu cưới vai áo sờn.

Anh đi quên cả dổi hờn.
Cao chân dẫm nát lối mòn tương tư.
Nghiêng vai khiêng cả ngục tù
Khom lưng cõng cả mùa thu úa tàn.

Qua bao lũng thấp non ngàn.
Giai nhân cúi mặt hai hàng châu rơi.
Anh đi đời ngửa mặt cười
Diêu bông héo giữa tay người ai trao.

Mơ màng một giấc chiêm bao.
Chồng em chưa thấy làm sao bi giờ.
Ông Tơ ơi hởi ông Tơ.
Xin ông sợi chỉ cột đò bến sông.

Cho em tôi được tấm chồng....
Chưa phân loại
Uncategorized