Chọc Ghẹo

Tác giả: GGDGDFGDFG

NGƯỜI TA CÓ LỨA CÓ ĐÔI....
.....TÔI ĐÂY LẺ BÓNG ĐƠN CÔI MỘT MÌNH.....
NGƯỜI.... về có nhớ ta không
TA..... về ta cứ nhớ mong người hoài
CÓ..... lòng tưởng nhớ đến ai
LỨA.... đôi xa cách tóc phai nhạt màu
CÓ..... chung một mối tình đầu
ĐÔI..... nơi xa cách tình đâu có còn
TÔI..... xưa thề biển hẹn non
ĐÂY..... non đây biển tình còn nhạt phai
LẺ..... loi trong kiếp sống dài
BÓNG..... trăng đầu núi mình ai ngắm nhìn
ĐƠN..... côi ta cứ đi tìm
CÔI..... côi cút cút biết tìm bóng ai
MỘT..... mình với mảnh tình phai
MÌNH...... trong cô độc có ai hiểu lòng.......
Tác giả: no name( nàng)
Đối thơ :
NGƯỜI TA CÓ LỨA CÓ ĐÔI....
.....TÔI ĐÂY CỨ NGÓNG TRÔNG AI MIỆT MÀI ?!!.....
NGƯỜI .... đi xa cách muôn trùng
TA .... đây ở lại thương thầm mông lung
CÓ .... yêu mới đợi trông chờ
LỨA .... đôi giai ngẫu tình đầu do duyên
CÓ .... nhân tác hợp thủy nguyền
ĐÔI .... mình sao nỡ đoạn lìa ân xưa !
TÔI .... sầu một buổi tiển đưa
ĐÂY .... mưa dăng lối phụ cùng ngăn em
CỨ .... xem anh đổ lệ rèm
NGÓNG .... đầu cao ngất dáng nàng biệt tăm
TRÔNG .... cho an bước mười năm
AI .... ơi tròn ước hãy về chốn xưa !!!
MIỆT .... mài anh đợi dáng xưa
MÀI .... thanh kim mỏng em về đeo tay .......
Tác giả : đôn trần ( chàng)Vung Troi Binh Yen
Thơ đáp :
NGƯỜI .... đi tận cuối chân trời
TA .... còn cô độc ta ngồi nơi đây
CÓ .... trời có đất có mây
LỨA .... đôi chẳng có đắng cay một mình
CÓ .... chăng một mãnh ân tình
ĐÔI .... nơi xa cách nên tình cô đơn
TÔI .... không giữ được người ta
ĐÂY .... sầu đó khóc đành xa nhau rồi
LẺ .... loi cũng phận mà thôi
BÓNG .... hình em giữ để rồi chia xa
ĐƠN .... thân chẳng một mái nhà
CÔI .... côi cút cút ngày qua lại ngày
MỘT .... mình nữa tỉnh nữa say
MÌNH .... em đâu mãi kiếp này hư không
Tác giả : no name ( nàng)
Đối thơ :
NGƯỜI.... đi duyên số hết rồi
TA.... người tao ngộ đến rồi chia phôi
CÓ.... trời chứng giám thề trao
LỨA.... tình đâu phải dể dàng bay cao !
CÓ.... chăng một mớ đau đầu
ĐÔI.... nơi hai ngã mộng đầu không lâu
TÔI.... đây không hẳn người ta
ĐÂY.... vầng thơ ngỏ như lời thiết tha
CỨ.... thả hồn giữa hoa ngàn
NGÓNG.... về nẽo mới rộn ràng bướm sang
TRÔNG.... theo sắc thắm cõi bồng
AI.... nào đơn chiếc lạnh hiu cô phòng?
MIỆT....mài thỏa thích trăng sao
MÀI.... mài dủa dủa ân nồng mai sau
Tác giả : đôn trần ( chàng) Vung Troi Binh Yen
Chưa phân loại
Uncategorized