Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chó Sói Và Giàn Nho

Tác giả: De La Fontaine, Jean

Chó sói kia ở nơi rừng ấy,
Đương đói lòng lại thấy giàn nho.
Mấy chùm vừa chín vừa to,
Nước da đỏ thắm, thơm-tho ngọt-ngào.
Cậu sói cũng ước ao được bữa,
Nhưng giàn cao không với đến nơi.
Chê bai sói lại được lời:
- Nho xanh chẳng xứng miệng người phong lưu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Thỏ Và Con Rùa
  • Con Ve Và Con Kiến
  • Con Lừa Mang Hòm Sắc
  • Con Lừa Đội Lốt Sư Tử
  • Chó Rừng Và Chó Giữ Nhà
  • Con Chuột Nhắt, Con Mèo Và Con Gà Trống Non
  • Cô Hàng Sữa
  • Hai Con Dê Cái
  • Hội Đồng Chuột
  • Thần Chết Và Lão Tiều Phu
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Đáng Chán
  • Người Đến Sau
  • Tháng Mười Hai Em Bỗng Dưng Xa Lạ
  • Lục Bát Cho Em.
  • Màu Thanh Thiên Mở
  • Vịnh Con Nhện
  • Mẹ An Bình.
  • • Tình Thơ Bốn Mùa •
  • Nợ Bài Thơ Cái Tên
  • Dấu Chấm Hết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
©2025 - CungThuGian.com