Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Vũng Tàu

Tác giả: Văn Liêm

CHIỀU VŨNG TÀU

Chiều trên biển Vũng Tàu
Gió nồng nàn Bãi Sau
Nắng vờn trên nước biếc
Lặn vào lòng biển sâu.

Sóng trườn lên bờ đá
Trượt chân ngã khóc òa
Biển thương tình than thở
Tung bọt về khơi xa…

1993
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăn Trở Nỗi Buồn
  • Chị Em Mình
  • Dòng Kênh Tuổi Thơ
  • Khao Khát (Về Với Biển)
  • Đường Biên Oan Nghiệt
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Vẩn Vơ Nỗi Nhớ
  • Giữa Lòng Biển Đêm
  • Đêm Mưa Thu
  • Xanh Biếc Như Thơ
Thơ bạn muốn xem
  • Xử Tội Hay Làm Thơ
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 40
  • Làm Cách Nào Để Cho Em Gặp Anh
  • Em Đừng Làm Mẹ Khóc
  • Bóng Mát...đã Xa...
  • Mặt Hồ Sóng Nước Trăng Tan
  • Nỗi Niềm Lỡ Chạm
  • Tìm
  • Gió Thổi
  • Ngô
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
©2025 - CungThuGian.com