Chia Tay Em

Tác giả: Đại Lê

Bên vòng tay khác , em biết không
Anh không buồn nữa , tội tấm lòng
Ở bên người ấy , tình yêu thật
Hơn bao lời hứa , nước đổ sông..

Anh quên em rồi , em biết chưa
Níu kéo làm chi , chỉ dư thừa
Tình anh nhỏ bé , xa xăm quá
Không biết em buồn, những chiều mưa

Ta đành phải xa , xa nhau thôi
Tình yêu tháng 8 ,phai tàn rồi
Hôm nay ngày mai những ngày tới
Không còn thứ tha , đâu em ơi

Anh là mưa nhỏ, bóng em qua
Làm ướt áo em , mắt lệ nhòa
Sao đủ làm em , thương hay nhớ
Anh đã tỉnh rồi , sau cơn mơ

Anh là bến nhỏ , thuyền em qua
Thuyền em ghé đỗ , lúc chiều tà
Nhưng sao mi mắt , anh hoen ướt
Khi trời chớm sáng , bóng thuyền xa

Chịu đựng đủ rồi , em đi đi
Những ngày tháng qua , nói câu gì
Quên đi em nhé ,lời thề hẹn
Để em bên người , anh bước đi...

Takasi mika
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả