Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chập Chừng 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Chập chừng cánh mộng miền đêm hoang
Ngó chân trời xa bóng núi buồn
Trong lòng nhớ ai buồn không ngủ
Phảng phất trong mơ dài thời gian

Chập chừng nhớ ai thêm đêm buồn
Đã lâu xa nhau vẫn còn vương
Sao mãi lang thang gọn trong nhớ
Vẫn in trong mơ canh dài đêm

09.45 đêm 08.03.2013
phảng phất trong mơ dài thời gian
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Chập Chùng (Cv)
  • Chập Chừng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chập Chừng 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chập Chùng Ký Ức Tàn Phai (Trần Minh Hiền)
  • Chập Chùng Ký Ức Tàn Phai 1 (Trần Minh Hiền)
  • Chập Chùng Lãng Đãng (Niệm Nhiên)
  • Chập Chừng Năm Năm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chập Chùng Qua Bến Sắt Se (Trần Minh Hiền)
  • Chập Chùng Sương Khói (Khê)
  • Chập Chùng Trên Bến Khoan Dung (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hạt Tình Ảo
  • Bâng Quơ Xuống Phố
  • Xuân Về
  • Tiễn...
  • Tạ Ơn Em
  • Về An Dương
  • Thu Nhớ
  • Không Đề
  • Chiều Buông Phai Gió
  • Đau !!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
©2026 - CungThuGian.com