Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Câu Đối Thiên Niên Kỷ

Tác giả: Văn Liêm

CÂU ĐỐI THIÊN NIÊN KỶ

Tàn điếu thuốc vừa tàn Thiên niên kỷ (1)
Chớm giao thừa chớm nở một nhành mai (2)

------------------
(1) Nguyễn Hữu Hùng ra vế đối thứ nhất khi hút hết điếu thuốc vào lúc giao thừa năm 2000.
(2) Vế đối thứ hai là của Văn Liêm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăn Trở Nỗi Buồn
  • Chị Em Mình
  • Dòng Kênh Tuổi Thơ
  • Khao Khát (Về Với Biển)
  • Đường Biên Oan Nghiệt
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Vẩn Vơ Nỗi Nhớ
  • Giữa Lòng Biển Đêm
  • Đêm Mưa Thu
  • Xanh Biếc Như Thơ
Thơ bạn muốn xem
  • Xa Xứ
  • Sống Để Làm Gì
  • Chùa Hương
  • Bài Thơ Ru Con Trai Của Bà Mẹ Công Nhân Kiến Trúc
  • Hương Của Mùa Thu
  • Cô Hái Mơ
  • Tôi Ơi! Đừng Chán Nản.
  • Nhật Ký
  • Nỗi Nhớ Đêm - Ngày
  • Chiều Thu Thị Trấn (Đêm Mưa Thu)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
©2026 - CungThuGian.com