Cát Trắng

Tác giả: Anh THi Đi

Thu nầy, chỉ có một chiếc lá vàng rơi
Nhưng nổi buồn, dài hơn ngàn thu trước
Bởi đã mất đi, người con của đất nước
Suốt cuộc đời, như cát trắng quê hương

Cát trắng theo dấu chân đi
Nà Ngần Phai Khắt sử ghi công đầu
Điện Biên gương sáng địa cầu
Phong trào giải phóng năm châu lẫy lừng
Bốn biển xanh biết anh hùng
Thân không áo giáp đã từng viết văn

Hoàng Diệu lặng gió lạ lùng
Cành thôi rung lá chim ngừng tiếng ca
Cây cao bóng cả rừng già
Muôn dân tưởng nhớ bài ca ru hồn

Thu nầy thương tiếc, một chiếc lá vàng
Tổ quốc rủ cờ, từng dòng người trắng khăn tang
Nắng nhạt mưa nhòe, bao sông lệ
Lệ Thủy bây giờ, lệ chứa chan

Đất nước Người trọn lời thề
Sinh nam tử bắc tình quê một lòng
Lệ Thủy, ai ra đi kéo pháo thắng Tây
Quảng Trạch ai về, cát trắng phủ đầy mộ bia
Dẫu Người sống chết chia lìa
Biển đảo giữ lấy dặn ta bền lòng
Ngày mai yên gió biển Đông
Những gì đã mất sẽ trong tay mình

Lư hương cát trắng vun đầy
Bia lòng tôi khắc từ đây trọn đời
Cát trắng sinh ra con người
Tâm hồn trong sáng rạng ngời sử xanh

4.10.2013

Anh Thi Đi
Chưa phân loại
Uncategorized