Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Đó, Người Đâu

Tác giả: Thái Can

Gặp em thơ thẩn bên vườn hạnh
Hỏi mãi mà em chẳng trả lời
Từ đó bắc nam người một ngả
Bên vườn hoa hạnh bóng trăng soi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phút Yêu Đương
  • Tấm Lụa Sương
  • Lữ Khách Và Ái Tình
  • Bên Hồ
  • Thuyền Hoa
  • Đêm Lặng (Ii)
  • Anh Biết Em Đi ...
  • Tây Thi Giặt Lụa
  • Anh Biết Em Đi
  • Em Nhớ...
Thơ bạn muốn xem
  • Sợ Gì..
  • Vĩnh Biệt Tình Em 2
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1738)
  • Duyên
  • Cách Biêt...
  • Tiếc Thu
  • Cô Liêu
  • Nghề Thợ Điện
  • Hãy Cứu Vớt Đời Con !
  • Phước Và Ước Nguyện: Vài Lời Trao Đi Xin anumodana (Happy Vesak Day Pl 2562 - 2018 Dl)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
©2025 - CungThuGian.com