Cạn Mờ Thôi

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Những chiều xuống lại nhớ bóng ai
Những chiều phai tà thấy buồn vơi
Bóng người như mờ như ảo đó
Từng trạm thời gian nhạt nhòa trôi

Những buổi chiều hoang thấy nhớ người
Những đêm thanh vắng trò chuyện ai
Hỏi thăm trong lòng bóng ai đó
Sao anh biết rõ đó là ai

Những buổi chiều về lặng lẽ ơi
Ai vẽ trong lòng nỗi lẻ loi
Ngập mùi thương đêm hoang vu ấy
Sao anh gửi tới tới lòng người

Những buổi chiều hoang thơ thẩn ơi
Trong nhà một bóng bơ vơ rồi
Em xa sao gửi mùi thương ngóng
Đừng để đôi lòng cạn mờ thôi

09:15 đêm 18-12-2011
muốn gửi lời thăm mà không
biết là ai
Chưa phân loại
Uncategorized