Ca Dao (101)

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Nhiều người ít nói ít chào
Đến khi rượu vào hét hò rền vang

Đua thuyền đua nước đua sông
Đua vợ đua chồng thì đừng có đua

Có thương nên biết phận lòng
Tuyết rơi thì cũng mùa đông mới về

Ai bắt trăng bỏ vào lồng
Ai nhặt hoa lá mùa đông tươi màu

Thương yêu thì có hẹn hò
Như ong như bướm xuân về lại thăm

Thấy bóng người đẹp bên sông
Nếu không biết lòng thì đừng lội sang

Bước chân đi mãi chân mòn
Thời gian thì cũng vết son phai mờ

Yêu thương thì bỏ vào lòng
Đừng bỏ vào lồng rồi xách đi chơi

Xuân về ong bướm mới vui
Đời người thì cũng khóc cười đó thôi

Bão mưa sông biển vỗ bờ
Vợ chồng thì cũng có giờ bão mưa
Chưa phân loại
Uncategorized